Trong cuộc đời của mỗi người, không ai là không có những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Được đi học, được cắp sách đến trường, được gặp những người bạn sẽ đồng hành cùa ta trên quãng đường học tập ấy. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là buổi tựu trường đầu tiên.
Vào đêm trước ngày khai trường, lòng tôi nao nức, nôn nao, không tài nào có thể ngủ được. Nằm xuống rồi lại ngồi dậy, vớ lấy vài quyển tập mới, thơm mùi sách vở mới. Rồi từ từ, tôi cũng dần thiếp đi và chìm trong giấc ngủ.
Buổi sáng, tôi dậy từ rất sớm. Háo hức chuẩn bị sách vở, cặp. Khoác lên người bộ đồng phục mới toanh. Trong vòng tay mẹ rảo bước trên con đường quen thuộc. Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên thật khác lạ. Hai bên đường, hai hàng cây xanh mướt đang đu đưa theo gió. Những chú chim trên cành thi nhau hót líu lo như một dàng đồng ca thực thụ. Những bông hoa bên vệ đường thi nhau khoe sắc rực rỡ.
Đứng trước cổng trường, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng: “CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022”. Bước vào trong sân trường, khung cảnh xung quanh tôi thật náo nhiệt, đông đúc. Khi rời xa vòng tay mẹ, xếp hàng vào lớp, tôi lại cảm thấy rụt rè, sợ hãi. Nhưng cô giáo ân cần, nâng niu tôi dắt tay chúng tôi vào lớp. Cảm giác thật ấm áp lạ thường.
Buổi tựu trường hôm ấy rất ấn tượng với tôi. Mở ra một con đường tri thức mới cho bản thân mỗi người. Bước vào con đường tri thức mới. Học tập những điều hay, việc tốt.
$\text{#ZiaHan}$