Được quay trở lại lớp học sau một kì nghỉ dịch Covid dài, em vô cùng háo hức. EM nhớ thầy cô, nhớ các bạn, nhớ tiếng cười nói thân quen. Dù việc học online vẫn có thể giúp chúng em tiếp thu kiến thức nhưng hơn bao giờ hết nhưng việc được gặp gỡ bạn bè, được trò chuyện, tâm sự, niềm hạnh phúc tràn dâng trong lòng em. Nhìn những hàng cây trên sân trường với những chồi non xanh biếc, em thấy niềm vui được lan tỏa muôn nơi. Sức sống ngập tràn sân trường, cành bàng, cành phượng tưng bừng chào đón ngày chúng em trở lại trường. Bác trống trường sau bao hôm ủ rũ, mệt mỏi thì nay đã bừng bừng khí thế cùng sức sống tươi vui. Tiếng vang "Tùng .. tùng .. tùng" cũng chính là nhịp điệu của hối hả, của niềm vui sướng biết bao nhiêu chào đón chúng em vào lớp học. Gương mặt bạn nào bạn nấy tràn ngập niềm vui trong chỗ ngồi thân quen. Dường như đã rất lâu, rất lâu, chúng em mới có thể rộn ràng bên nhau thế này! Covid đã giúp học trò nhỏ chúng em thêm yêu, thêm trân trọng mái trường, yêu thương lớp học nhỏ.