Đối với em, khai giảng năm nay rất đặc biệt. Khai giảng năm nay của em chỉ tiếp xúc với các bạn qua những thiết bị điện tử. Sáng hôm đó, em đã dậy từ ..... giờ vì lễ khai giảng của trường em bắt đầu lúc......giờ. Em chuẩn bị thật cẩn thận, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Ngồi vào bàn và mở máy lên, em thấy ai cũng thật nghiêm túc. Các bạn vào phòng từ rất sớm. Chúng em chào cờ và đón lễ trên tivi. Trời hôm đó đổ mưa ào ào nghe thật êm tai. Các cán bộ của Bộ giáo Dục lên phát biểu mà không che ô điều đó thể hiện lòng quyết tâm của Trường ta!!! Sau lễ khai giảng, cô có dặn chũng em vài điểu ( bạn kể xem cô bạn dăn j nhá ). Thế là buổi lễ khai giảng online ấy kết thúc, đến bây giờ nhớ lại thì em vẫn nhớ như in vì nó là ngày khai giảng đặc biệt nhất trong đời em.
Xin hay nhất cho nhóm
NO COPY