My recent journey was going to Ha Long Bay with my family by car.It was quite far from my house to Quang Ning,so we were very tired when went there.Our trip lasted for 2 days.I bought lots of things : a camera , swimsuit , sunscreen, some food,....to prepare for that trip. The weather there was fine,it was sunny and the beach was beautiful with blue sea water and yellow sand.We stayed in a small hotel by the sea.The people also were very friendly and kind. We ate a lot of seafood here.It was too delicious and fresh but expensive.I went swimming every afternoon. I felt very healthy becausse the water is clean and blue.We hired a boat and went around the Bay.Wow , the scenes are spectacular and poetic.It really made me forget everything to relax.I have never seen such beautiful sights before,so I took many photos.In the evening, we looked at the night sky with the stars and went for a walk near the sea.The last day,we visited some caves like : Sung Sot, Dau Go, Thien Cung.....I bought many souvenirs for my grandparents and some friends. Two day go by so fast but I had lots of good memories with my family. After the trip , I felt happy and I hoped we can go to Ha Long Bay again other trip.
Dịch:
Chuyến hành trình gần đây của mình là đi đến Vịnh Hạ Long với gia đình bằng ô tô, từ nhà đến Quảng Ninh khá xa nên đi đến đó chúng mình rất mệt, chuyến đi của mình kéo dài 2 ngày, mình mua rất nhiều thứ: máy ảnh , áo tắm, kem chống nắng, một số đồ ăn, .... để chuẩn bị cho chuyến đi đó. Thời tiết ở đó rất tốt, trời nắng và bãi biển đẹp với nước biển xanh và cát vàng, chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ ven biển, người dân cũng rất thân thiện và tốt bụng. Chúng tôi đã ăn rất nhiều hải sản ở đây, quá ngon và tươi nhưng đắt, tôi đi bơi vào mỗi buổi chiều. Tôi cảm thấy rất khỏe vì nước trong xanh, chúng tôi thuê thuyền đi vòng quanh Vịnh, cảnh đẹp và thơ mộng làm tôi quên hết mọi thứ để thư giãn. Mình chụp rất nhiều ảnh, buổi tối ngắm bầu trời đêm với các vì sao và đi dạo gần biển, ngày cuối cùng tham quan một số hang động như: Sửng Sốt, Đầu Gỗ, Thiên Cung ..... Tôi đã mua nhiều đồ lưu niệm cho ông bà và một số bạn bè. Hai ngày trôi qua thật nhanh nhưng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình. Sau chuyến đi, tôi cảm thấy rất vui và tôi hy vọng chúng tôi có thể đến Vịnh Hạ Long một lần nữa trong chuyến đi khác.
Bạn cho mình xin 5 sao và 1 tym nhoa <3 Thanks !!! Chúc bạn học tốt :))