Teachers are the ones who have helped us to become successful, and my teacher I like best is Mrs. Hoa. She is 35 years old and currently she is an English teacher. She has a slim figure with long and smooth hair. She has gentle eyes and a graceful smile. She is very friendly with students but sometimes she is very strict. Our teacher is very careful, she is very attentive in teaching. In particular, she always learns how to teach so that we are easy to learn, easy to memorize and easy to remember. Also, she is a very kind person, so everyone loves her, including me.
Dịch nèk:
Cô giáo là những người đã giúp chúng tôi đi đến thành công, và cô giáo của tôi mà tôi yêu quý nhất chính là cô Hoa. Cô năm nay 35 tuổi và hiện đang là giáo viên tiếng Anh. Cô có dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài suôn mượt. Cô ấy có đôi mắt dịu dàng và nụ cười duyên dáng. Cô ấy rất thân thiện với học sinh nhưng đôi khi cô ấy cũng rất nghiêm khắc. Cô giáo của chúng tôi rất cẩn thận, cô ấy rất chu đáo trong việc giảng dạy. Đặc biệt, cô luôn tìm hiểu cách dạy để chúng em dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ. Ngoài ra, cô ấy là một người rất tốt bụng, vì vậy ai cũng yêu quý cô ấy, kể cả tôi.