Ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời đó là nhìn thấy con dần lớn lên và bắt đầu chập chững những bước đi đầu đời. Khi đã bước vào cánh cổng trường rộng lớn đang dang tay rộng lấy thì đồng nghĩa con sẽ được học kiến thức. Có nhiều người thì giỏi môn nọ hoặc môn lia, nhưng áp lực nhiều trong số đó vẫn là môn Toán. Khi bạn nhận thấy con mình chưa thật sự giỏi toán hãy rèn luyện thêm cho con các phép tính cơ bản, các công thức áp dụng vào làm bài tập hoặc bồi dưỡng cho con những bài tập nâng cao, đừng nên đè gánh áp lực lên cho con vì điều đó chỉ khiến con bạn chán nản hơn thôi, cần phải nhẹ nhàng chỉ bảo tận tình rồi con bạn sẽ từ từ tiếp thu được thôi. Dù tình yêu thương có thể thể hiện khác nhau song mong muốn cho con mình điều tốt đẹp nhất là nỗi trăn trở của nhiều người mẹ