→Phê phán những người còn chà đạp, không tôn trọng bố mẹ để những thứ tội lỗi đó xảy ra, lúc đó người con mới hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn và không còn gì cả
Ý nghĩa là: Khi còn có mẹ con đã không biết chân trọng và yêu quý. Một người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để nuôi con, sẵn sàng đi ăn xin để nuôi sống con. Để rồi khi con không biết tôn trọng em thốt ra những câu hỗn láo, con biết không nó như một nhát dao đâm vào tìm bố vậy. Rồi để sau này khi người mẹ yêu quý của con đã rời xa thế gian này thì con mới biết thế nào là mất mẹ, con sẽ không được ngắm nhìn nụ
cười của mẹ mỗi ngày. Dù có hối hận cầu xin linh hồn em tha thứ thì cũng vô ích mà thôi. Kể từ bây giờ con ko đcphép thốt ra một lời nối nặng với mẹ, hãy cầu xin mẹ hắn con, tha thứ cho con