Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Ngày đầu tiên đi học, là ngày e ko thể nào quên được. Em đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị trang phục, chải tóc gọn gàng và xem lại cặp sách. Tất cả mọi thứ đều được mẹ chuẩn bị mới tinh. Trên con đường quen thuộc, em cùng mẹ tới trường, trong lòng có rất nhiểu cảm xúc: hồi hộp, háo hức và có cả lo lắng. Biết bao câu hỏi hiện lên: không biết trường có nhiều thầy cô không? Bạn bè mới như thế nào…? Bước qua cánh cổng trường, e càng hồi hộp, quả tim trong lồng ngực đậpthình thịch. Gặp được các bạn của lớp mình và cô giáo chủ nhiệm, em bỗng thấy những cảm xúc sợ hãi biến đâu mất, chỉ còn lại 1 sự quyến luyến tự nhiên đến bất ngờ
BẠN ƠI, CHO MK HAY NHẤT NHA!!