Bài thơ `1:`
Ngày đầu tiên đi học
Em háo hức lòng mừng
Em mới vừa tới lớp
Cô giáo cười đón em.
Ngày thứ hai đi học
Mẹ đi lên nương rồi
Đến trường cô giáo mắng
Đi học trễ nên xui.
Ngày thứ ba đi học
Cô kêu lên dò bài
Em nói rằng chưa thuộc
Cô tặng ngay hột gà.
Về nhà bị mẹ mắng
Không những là mắng không
Vừa mắng lại vừa đánh
Làm em sưng vù mông.
Ngày thứ tư lại đến
Em chẳng muốn tới trường
Tới trường làm gì chứ
Ở nhà chơi cho phê.
Thế rồi mẹ về nhà
Mặt đằng đằng sát khí
Tay cầm chổi phù thủy
Bay đến vào mặt em.
Bài thơ `2:`
Thứ hai là ngày đầu tuần
Mình hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba, thứ tư, thứ năm
Chưa quậy nên thấy chưa mắng
Thứ sáu máu chảy về tim
Nhưng tim mình vẫn lặng im
Vậy hôm nay là thứ mấy
Hôm nay là thứ bảy
Tự nhiên thấy chán học
Thế là mình trốn thôi.
Thơ chỉ có tính chất mua vui mong bạn không chê.
chúc bạn học tốt!!!