Đáp án:
10,5
Giải thích các bước giải:
0,34×1.5+5.75×1.5+0.91×1.5
=1.5×(0.34+5.75+0.91)
=1.5×7
=10.5
0,34 × 1,5 + 5,75 ×1,5 + 0,91 × 1,5
= ( 0,34 + 5,75 + 0,91 ) x 1,5
= 7 x 1,5
= 10,5
XIN HAY NHẤT NHA
Cho tam giác ABC có diện tích là 48 cm2. Cạnh AB = 16 cm và AC = 10 cm. Kéo dài thêm AC đến N và AB đến M sao cho BM = CN = 4 cm. Nối C với M, N với M. Tính chiều cao CH của tam giác ABC. Tính diện tích tam giác CBM. Tính diện tích tam giác CMN.
Viết chữ: "Bơ" theo kiểu calligraphy :vv nl: Tuy ảnh cap chất lượng thấp nhưng người trong ảnh chất lượng cao =))) Xíu nữa fanart sau giờ coi mv đã :vvv
c1 tính chất của phản xạ có điều kiện A/ dễ mất khi ko củng cố B/ cung phản xạ đơn giản C/ số lượng ko hạn định D/ câu a và b đúng
Giúp e ạ 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(2pit) cm. Độ dài quãng đường mà vật đi được lúc t1=0 đến lúc t2=2/3 là
giải các phương trình sau $x^{2}$ = -4x 2) $\sqrt[]{(2x-3)}$ $^{2}$ =7
mỗi cạnh của một hình vuông tăng 20% hỏi diện tích hình vuông đó tăng bao nhiêu phần trăm
hai đội công nhân của 1 công ty cùng sản xuất một lượng khẩu trang chống dịch covid 19. họ dự định cùng làm trong 15 ngày sẽ xong. nhưng thực tế họ cùng làm được 6 ngày thì đội 2 nhận nhiệm vụ đặc biệt phải đi làm công việc khác , do đó đội 1 làm một mình xong trong 24 ngày nữa thì hoàn thành công việc . Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong trong bao nhiêu ngày?
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: HỎI Tôi hỏi đất: - Đất sống với nhau như thế nào? - Chúng tôi tôn cao nhau. Tôi hỏi nước: - Nước sống với nhau như thế nào? - Chúng tôi làm đầy nhau. Tôi hỏi cỏ: - Cỏ sống với nhau như thế nào? - Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời. Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào? Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào? Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào? (Hữu Thỉnh, Trích Thư mùa đông, NXB Hội Nhà văn, 1994) Câu 1: Xác định thể thơ cho bài thơ trên? Câu 2: Các từ ngữ "tôn cao", "làm đầy", "đan vào", "làm nên” cùng có chung nét nghĩa gì? Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được tác giả sử dụng ở sáu dòng thơ cuối bài. Câu 4: Khi nhân vật trữ tình hỏi đất, nước, cỏ đều nhận được câu trả lời, còn khi hỏi người lại không nhận được câu trả lời. Nếu được hỏi: “Người sống với người như thế nào?", anh/chị sẽ trả lời như thế nào? II. LÀM VĂN Câu 1: Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lối sống con người được gửi gắm qua bài thơ Hỏi của Nguyễn Hữu Thỉnh? Đọc đoạn trích: Nếu được hỏi bạn mong muốn điều gì nhất trong công việc và trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ trả lời như thế nào? Nhiều người chạy theo tiền bạc, vị thế, danh vọng... nhưng họ không biết rằng ý nghĩa của những điều họ đang làm mới là điều quan trọng nhất Tin thấy ý nghĩa trong từng công việc bạn làm sẽ làm cho mỗi ngày qua đi trở nên có giá trị hơn và mỗi kết quả đạt được - dù tốt hay không tốt điều đáng trân trọng . (David Niven, Ph.D, Bí quyết của thành công, Tân Hàng - Phương Anh dịch. NXB Thế giới, TP. HCM. 2015, tr. 137). Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu văn Nếu được hỏi bạn mong muốn điều gì nhất trong công việc và trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ trả lời như thế nào? thuộc kiểu câu gì? Câu 3. Theo đoạn trích, điều gì là quan trọng nhất trong công việc và trong cuộc sống thường ngày? Câu 4. Tìm và cho biết vai trò của thành phần phụ chú trong câu: Tìm thấy ý nghĩa trong từng công việc bạn làm sẽ làm cho mỗi ngày qua đi trở nên có giá trị hơn và một kết quả đạt được - dù tốt hay không tốt - đều đáng trân trọng. Câu 1 (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về điều quan trọng nhất đối với bản thân em.
Bài 1: Tìm phép ẩn dụ trong ví dụ dưới đây và chỉ ra nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng được so sánh ngầm với nhau. Rừng cọ ơi rừng cọ Lá đẹp lá ngời ngời Tôi yêu thương vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi! (Nguyễn Viết Bình) Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong. (Hồ Chí Minh) Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. (Hoàng Trung Thông) Bao giờ cá chép hóa rồng Đền ơn cha mẹ bế bồng ngày xưa. (Ca dao) Ta đi trọn kiếp con người Vẫn không đi hết những lời mẹ ru. (Nguyễn Duy) mình đang cần câu trả lời gấp, mong mọi người giúp.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến