em tham khảo nhé
1. PTBĐ : Biếu cảm
2. Ys nghĩa cuae 2 câu thơ
Hai câu thơ đã mang đến bài học sâu sắc cho người đọc. Đó là thông điệp về cuộc sống. Muốn sống cuộc sống có ý nghĩa thì mỗi cá nhân phải có sự gắn bó, hoà hợp với mọi người.Bởi lẽ, cá nhân chỉ có thể tồn tại khi gắn mình với tập thể, với cộng đồng. Không những thế, không chỉ có sự gắn bó, hoà hợp mà còn phải yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với mọi người để cuộc sống tốt đẹp hơn
3. Biện pháp tu từ ẩn dụ
Đó là hình ảnh ẩn dụ " một đốm lửa tàn". Đây là hình ảnh ẩn dụ cho cuộc sống của một con người nếu chỉ biết sống một mình. Đốm lửa tàn thì một lúc nào đó sẽ tắt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng khiến nó lụi tàn. Con người khi tác mình khỏi tập thể cũng vậy, cũng chỉ le lói và ngày nào đó sẽ vụt tắt.
4.
Đoạn thơ tuy nhẹ nhàng nhưng đã nêu ra quan niệm sống đúng đắn cho mỗi người. Đó là sống phải biết đoàn kết và gắn bó với tâpj thể.Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động nhằm thực hiện một mục đích chung, đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể.. Đoàn kết có sức mạnh vô cùng to lớn bởi lẽ nó kết hợp được nhiều người, mỗi người một ưu điểm riêng mà người khác không có, nên khi tất cả họ đồng tâm cùng làm một công việc thì công việc ấy sẽ được chia ra tùy theo khả năng mà mỗi người có thể. Đoàn kết làm nên sức mạnh chung lớn lao để biến mọi khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Mỗi cá nhân sẽ khó đi đến thành công nếu không có sự kết hợp, nên sự đoàn kết mang chúng ta đến gần nhau hơn để dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau.Khi đất nước có giặc ngoại xâm, toàn thể đân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước, bảo vệ nền độc lập và chủ quyền dân tộc.Và trong cuộc sống hòa bình ngày nay, tinh thần ấy luôn được thể hiện, xây dựng, duy trì từ những việc làm nhỏ nhất.