Đề 1:
Tha thứ không phải chuyện muốn là được, nói “bỏ qua” là làm được, phải mất thời gian để học cách “mở lòng” đúng nghĩa và đúng cách để khiến cuộc sống trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn.
Tha thứ là việc bạn sẵn sàng sống với hiện tại mà không phán xét những sai lầm đã qua. Trước khi tha thứ, hãy dành thời gian để cảm nhận và thấu hiểu cặn kẽ tất cả những khúc mắc trong lòng và tháo bỏ những rào cản đó. Khi bạn thực tâm tha thứ cho người khác, tâm hồn ta sẽ tự do, thoải mái, trí óc sẽ không còn vướng bận về những tổn thương trong quá khứ. Tất cả sẽ được bỏ lại sau lưng.
Học cách tha thứ còn bao gồm cả việc tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình.
“Cuộc sống như một món quà. Khi bạn sinh ra, cuộc sống đã trao gửi bạn món quà trải nghiệm nên hãy sống sao cho có thể dành tặng cuộc sống những món quà vô giá khác. Trong đó tha thứ là một món quà tuyệt vời”.
Nè! Mình làm được từng này à!
Khó quá! Bạn thông cảm.
Có thể cho mình câu trả lời hay nhất nha!