Vào những ngày cận kề đến tết bạn nhỏ nào cũng mong muốn đến tết vì khi đến đó có bánh trưng , bánh kẹo , có nhiều đồ ăn , lì xì . Còn em mong muốn nhất là : Ngày gói bánh trưng.
Vào một buổi tối ấm cúng cùng với gia đình mỗi người thay nhau làm một việc . Mẹ em thì rửa lá để gói bánh , bố em thì đóng khuôn làm bánh , ông và bà em thì tước lạt , em thì nấu đỗ . Ông và bố em nói : " Tết năm nay cú để ông và bố mày nấu " , rồi cười rất tươi . Em nhìn thấy bố và ông gói rất khéo tay . Bố em thì đặt lá vào khuôn rồi cho gạo , cho thịt , đỗ vào để gói bánh trưng, rồi buộc lạt lại để cố định . Ông em thì không cần dùng khuôn để gói vì ông gói bánh dài . Ông cũng làm giống với bố em y trang luôn. Ngồi gói một lúc thì đã gói xong . Đã được mười hai chiếc bánh trưng . Bố và ông em đun nước rồi cho bánh vào đun . Sáng hôm sau đã có những chiếc bánh thơm lừng .
Em cảm thấy đó cũng là những điều rất tốt . Gia đình là một nơi ấm cúng nhất em thật là vui khi có người ông và bố tốt như vậy.