Gấu con vui vẻ đi nhặt thông già trong rừng và đột nhiên bị các von vật chê bai chân vòng kiềng. Gấu chạy về mách mẹ và bảo mình xấu hổ vô cùng vì đôi chân vòng kiềng này. Gấu nấp mình sau cánh tủ, buồn bã khóc lóc vì đôi chân. Mẹ gấu đã bình tĩnh và nói với gấu con rằng chân vòng kiềng rất đẹp. Mẹ gấu còn lấy ra hình ảnh của tất cả người thân xung quanh để giảng giải cho gấu con và gấu con thì đã nhận ra và bình tâm trở lại. Gấu con ra ngoài rửa chân tay, ăn bánh và vui vẻ, kiêu hãnh hét rằng "Chân vòng kiềng là ta". Gấu không còn thấy xấu hổ vì đôi chân mà vô cùng tự hào, tự tin đi trong rừng.