Mở bài: -Mỗi ngày khi đến trường, người bạn luôn đi cùng với em đó chính là quyển sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2.
-Đây là quyển sách mà em đã được bố mua cho khi bước vào học kì hai lớp 5.
Thân bài:
-Bìa sách có màu xanh nhạt trông thật đẹp làm sao. Một màu xanh thật tươi mát. Quyển sách có kích thước khá to nhưng vừa vặn để học sinh chúng em có thể cầm mang theo bên mik.
-Bìa sách khá dày, có in hình ruộng đồng, núi non ,biển cả thật hài hòa. Ở phía trên có dòng chứ Tiếng Việt 5 tập 2 thật đẹp mắt, nó uốn lượn như dải lụa vậy. Bìa sách cho em cảm thấy quê hương ta thật tươi đẹp biết bao. Và bên cạnh còn có một nhóm bạn học sinh đang đoàn tụ ,nhìn ra phía cánh đồng mà thấy tự hào biết bao.
- Khi mở trang sách đầu tiên, biết bao nhiêu là những cái hay hiện ra. Kiến thức của chúng em là ở đây, và quyển sách này là thứ giúp em lĩnh hội kiến thức.
Sách giúp em hiểu thêm về quê hương, đất nước VN yêu dấu của mik. Nó giúp em thêm thật nhiều kiến thức để mai sau xây dựng quê hương, tổ quốc
Kết bài:
Em rất yêu quý cuốn sách của mình. Đó cũng là món quà bố mua cho em đầu năm học. Em hứa mình sẽ giữ gìn cẩn thận để có thể truyền lại cho các em ở lớp sau. Em cũng sẽ học thật tốt để bố mẹ luôn được vui lòng.
chúc bạn học thật tốt