Go-rơ-ki là nhà văn xô viết nổi tiếng, là chủ soái của nền vă học cách mạng liên xô. Ông có một câu nói làm tôi thấm thía đến tận giờ: "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống".
Sách là nguồn kiến thức vì sách lưu giữ trí thức của nhân loại hàng ngàn năm nay. Từ xa xưa cho đến ngày nay đã có rất nhiều loại sách: sách làm bằng da, làm bằng giấy, làm bằng tre,... Người ta lưu giữ kiến thức bằng cách viết lên sách. Vậy nên, chỉ cần được bảo quản kĩ khỏi các tác nhân ngoại xâm và giảm thiểu tối đa sự phân hủy các chất thì có thể lưu giữ kiến thức hàng ngàn hàng vạn năm. Vì vậy, ta cũng có thể nói sách là nguồn cung cấp kiến thức về mọi lĩnh vực về thời gian và cả không gian.
Chỉ có sách mới là con đường sống vì khi chúng ta sử dụng sách đồng nghĩa với việc chúng ta đang học. Cuộc sống luôn cần tri thức không chỉ để mở mang hiểu biết mà trước hết, nó giúp chúng ta có một cái nghề chân chính để tồn tại, bởi, tri thức như một cấp bậc để đánh giá năng lực cũng như đạo đức con người. Vì vậy, cuộc sống ngày càng phát triển, người ta càng cần phải học tập nhiều hơn, vì kiến thức là vô tận và sự đòi hỏi của xã hội đối với con người ngày càng cao.
Sách có rất nhiều tác dụng: đọc sách giúp nâng cao kiến thức, cải thiện sự tập trung và tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích, vốn từ ngữ được mở rộng thông qua việc đọc sách, tác dụng của việc đọc sách giúp cải thiện trí nhớ, đọc sách là một hình thức giải trí, giảm căng thẳng, kích thích tinh thần, tăng tuổi thọ, hoàn thiện kĩ năng viết lách, một hình thức giải trí hoàn toàn miễn phí, điều khiển cảm xúc của bản thân, tạo dựng một thói quen lành mạnh,... Vì vậy, chúng ta cần phải yêu quý và trân trọng sách. Chúng ta còn phải coi trọng sự học và lựa chọn phương pháp học cho đúng đắn và hiệu quả.
Sách đối với mỗi chúng ta và nhân loại có vai trò quan trọng và lớn lao thế đấy. Vì vậy chúng ta cần phải càng trân trọng sách bởi sách luôn là tài nguyên quý giá của toàn xã hội.