1. Có 1 lần, em chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị kẻ biến thái thực hiện hành vi quấy , mọi người xung quanh đều thấy nhưng chẳng ai giúp người phụ nữ ấy, thậm chí một trong số đó còn quay video lại nhưng vẫn thờ ơ đối với người phụ nữ ấy.
Theo ý kiến cá nhân của mình thì em thấy hành vi của tên biến thái kia là vi phạm pháp luật. Còn về những người dân thờ ơ kia, em thấy họ thiếu tình người khi thấy người khác gặp hoạn nạn hay khó khăn họ đều dửng dửng dưng mà không thèm giúp đỡ hay thậm chí là quan tâm. Điều này cũng phản ánh thực trạng của xã hội hiện nay khi một số thành phần trong xã hội không giám lên tiếng để bảo vệ công lý, điều đó tạo cơ hội cho những phần tử của tệ nạn xã hội hoàn hành. Vì vậy chúng ta phải dũng cảm đứng lên thực thi công lý bảo vệ chính nghĩa, có như vậy xã hội mới trở nên văn minh và lành mạnh
2. Gần đây, em đã xem một video trên mạng xã hội về một người phụ nữ vì ghen tuông mà đã lăng mạ, xúc phạm thậm chí là lột quần áo của một cô gái trẻ. Mặc dù có khóc hay van xin thì người phụ nữ vẫn buông lời nhục mạ và xé quần áo của cô gái, bà ta còn quay video đăng lên mạng xã hội để hạ thấp nhân phẩm của cô gái kia
Theo em, hành vi trên thật không đúng với văn hóa của người Việt, thể hiện sự dân trí và văn hóa thấp. Hành vi của người phụ nữ kia có thể bị xử phạt theo luật pháp nếu có đơn kiện. Để thể hiện là người văn minh, chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện với nhau, tránh những hành động không đúng với thuần phong mỹ tục của dân ta Rút gọn