-Câu đặc biệt tuy có hình thức giống câu rút gọn, nhưng không phải là câu rút gọn, vì trong câu đặc biệt, không có bộ phận nào ( của một câu đầy đủ ) bị lược bỏ như trong câu rút gọn cả.
- Tạm biệt mùa hạ, ta chào đón mùa thu trong chiếc áo len mỏng màu rược vang và đeo trên vai chiếc balô đen. Ta sẽ bước đi trên thảm lá khô và tận hưởng những tiếng lá nát xào xạt. Để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những khuôn mặt nửa lạ nửa quen mà xao xuyến. Ta sẽ lại như ngày đầu mới vào học trong cảm giác ngại ngùng lần đầu gặp gỡ và đầy bỡ ngỡ. Ta sẽ lại cùng nhau đón những ánh nắng thu ngọt ngào hay trận mưa ngâu sau giờ tan học.Nhưng sự hồi hộp một thời ấy giờ chỉ còn lại một nửa mà thôi. Vì chúng ta luôn nắm tay nhau vượt qua những khoảng thời gian khó khăn và đầy nước mắt, cớ sao thời gian lại khiến ta trở thành người lạ. Các bạn của tôi ơi!Yêu các cậu nhiều lắm!
Thân gửi, tuổi 15
Câu đặc biệt: Các bạn của tôi ơi!Yêu các cậu nhiều lắm!
Câu rút gọn: Để rồi ngỡ ngàng