1.
- Từ láy : cao ráo, tinh tế, bay bổng , vất vả , thi thoảng
- BP tự sự:
+ Nói về người bố
+ Kể về những việc của bố
+ Nói về những việc mà bố hay làm
- BPTT:
+ Ba em là kiến trúc sư vẽ cầu đường.( câu trần thuật đơn có từ là)
2.
Trong gia đình,bố là trụ cột vững chãi,người lo cho sự ấm no,hạnh phúc cho mọi người. Bố em năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi. Bố có dáng người cao ráo,cân đối.Làn da bố khỏe khoắn,kết hợp với khuôn mặt vuông chữ điền và vầng trán cao,rộng trông thật điển trai.Bố em là một công nhân ,cũng như là quản lý của một xưởng. Bố em luôn có cái óc tinh tế,sáng tạo,đặc biệt là thấu hiểu được mọi hoàn cảnh.Công việc thì rất nhiều,bố đi làm sớm,về muộn,đi làm phải 7 giờ tối mới về,vất vả,cực nhọc như thế nhưng bố vẫn luôn quan tâm,dạy dỗ em học bài.Ở nơi làm việc,bố luôn tận tình,tận tụy với công việc,chỉ bảo,giúp đỡ những người đồng nghiệp khác. Những lúc rảnh rỗi, bố thường đưa em đi dạo ở công viên,đi tham quan phố xá. Em rất yêu quý bố và công việc mà bố đang làm.
Chú thích:
- Từ láy: cao ráo , khỏe khoắn,tinh tế,vất vả, dạy dỗ, tận tình,tận tụy,rảnh rỗi
- Phương pháp tự sự:
+ Nói về người bố
+ Kể về những việc của bố
+ Nói về những việc mà bố hay làm
+ PTBĐ: Tự sự,miêu tả xen với 1 chút biểu cảm
- BPTT: ( câu trần thuật đơn có từ là )
+ bố là trụ cột vững chãi,người lo cho sự ấm no,hạnh phúc cho mọi người.
+ Bố em là một công nhân ,cũng như là quản lý của một xưởng