1. Trong bài văn trên em hãy tìm những từ láy và nêu biện pháp tự sự có trong bài văn sau:
Ba em là kiến trúc sư vẽ cầu đường. Ba làm việc tại công ti xây dựng trên thành phố. Năm nay ba đã ngoài 30 tuổi. Dáng người ba cao ráo, khỏe mạnh. Tóc ba được hớt cao, trông thật điển trai. Ba em có đầu óc vô cùng tinh tế vì ba thường nói "Nghề của ba ngoài những yếu tố kĩ thuật như bản vẽ, sắt, thép, gạch, đá,… còn cần phải có sự bay bổng và óc thẩm mỹ cao để không lặp lại chính mình trong từng bản thiết kế. ". Công việc của ba thật vất vả, mới sớm ba đã chạy xe lên thành phố, đến tối mịt mới về. Ngày nghỉ thi thoảng ba lại làm việc trong căn phòng của mình. Tuy bận rộn nhưng ba vẫn yêu thương chăm sóc em. Đôi khi đi làm về sớm ba mua cho em cuốn truyện tranh hay con búp bê. Em rất yêu thích công việc của ba vì nó thật sáng tạo. Em hứa sẽ học giỏi để sau này nối tiếp nghề của ba.
Nêu rõ từng biện pháp tự sự nha