BÀI 1:
Tình cảm mẹ cha đối với chúng ta là tình cảm rất đỗi sâu sắc, nó đc nảy nở trong ta từ lúc còn bé xíu, đến khi lớn lên thì chúng ta lại có những tình cảm khác, nhưng có lẽ tình cảm thân thuộc với chúng ta hơn là tình cảm cô trò. Có lẽ ai cũng đều nhận thức rằng ngoài ba mẹ ra thì cô giáo chính là người mẹ thứ 2 luôn dạy dỗ ta những điều hay lẽ phải, lúc còn nhỏ dại chúng ta còn thiếu hiểu biết nên luôn tò mò, bình thường nếu như một người không biết điều ji đó thì sẽ lên mạng để tra, nhưng đối với chúng ta nguồn “mạng” mà chúng ta tìm chẳng phải chính là cô giáo hay sao! Vừa dễ hiểu lại còn thấm thía. Đối với những người làm nghề giáo, có tình cảm tốt đẹp với học sinh là một điều rất quan trọng, có vậy thì cô trò mới cùng tiến bộ. Nhiều khi, chính tình cảm ấy mà khiến chúng ta yêu quý và kính trọng thầy, cô giáo của mk hơn bao h hết.....