Tớ tên Tuệ Văn Tháng sau em định đi Ninh Bình cùng gia đình. Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp, không khí trong lành. Đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Cố đô Hoa Lư, nơi thờ vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh), vị vua dẹp loạn 12 sứ quân, lập ra triều đại nhà Đinh. Nói đến Ninh Bình không thể bỏ qua chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, xung quanh chùa được trồng rất nhiều cây xanh khiến du khách rất dễ chịu. Cuối cùng, tôi đến Vườn Quốc gia Cúc Phương để thăm thú và các loài chim, đủ loại lớn nhỏ khác nhau. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử đến đây để trải nghiệm khung cảnh này.
Bạn của bạn,
Tuệ Văn