Bài Làm :
Bài 1 :
Môi trường biển ở nước ta đang khá là ô nhiễm. Khách du lịch và người dân nơi đây họ vô ý thức. Mỗi lần ăn xong, uống xong cái gì thì họ liền vứt luôn ra bờ biển mặc dù thùng rác cách họ không xa. Những người phải dọn cho họ chính là những bác lao công đã già, ngày ngày phải đi nhặt rác trên bãi biển. Tỉnh thoảng còn thấy các anh chị lớn hơn trong hoạt động từ thiện "Bảo vệ môi trường biển" đến giúp một tay. Rác quá nhiều, nhặt mãi không xuể. Đang đi biển mà thấy cảnh rác thì nếu là người có ý thức họ sẽ nhặt để mang đi vứt nhưng những kẻ vô ý thức thì đi lướt qua. Hậu quả của việc ô nhiễm này còn có hại cho các sin vật dưới biển. Nó như con dao hai lưỡi hủy hoại môi trường sống của chúng ta và môi trường sống của các loài sinh vật biển. Vì vậy hãy chung tay bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định.
Bài 2 :
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca nô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim trích
Nhảy trên đường vàng
Cảm nghĩ của em về nhân vật Lượm : Là một nhân vật không gì xa lạ với học sinh với tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và lạc quan. Là một chú bé liên lạc còn nhỏ nhưng rất sắc sảo, nhanh nhẹn. Chú có vẻ hơi gầy nhưng lanh lợi, tinh nghịch. Chú bé đã hi sinh anh dũng trong một lần đưa thư khẩn. Ai ai cũng nhớ tới chú, một cậu bé liên lạc lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.