Mình trình bày chi tiết ở trong hình!
Câu 1: Em hiểu như thế nào về các dòng thơ sau: “Em sợ lời khen của anh Như sợ chiều về, hắt tối” Câu 2: Em hãy cho biết hiệu quả của phép điệp trong các dòng thơ sau: Thấy em sợ sét né giông Anh khen: Sao mà hiền thế! Thấy em nâng niu con trẻ Anh khen em thật dịu dàng Câu 3: Từ nội dung bài thơ, trình bày suy nghĩ của em về cách dùng “lời khen” trong cuộc sống. Giúp em với ạ em cần gấp
Cho một lượng halogen X2 tác dụng hết với Cu tạo thành 26.25g CuX2 .Cũng với lượng X2 trên tác dụng hết với Fe thu được 16.25g FeX3 . Tìm tên halogen đó và thể tích halogen đó bằng bao nhiêu ??
Chàng vũ công Hoa Đức Công mới 22 tuổi, cân nặng 42kg, bị suy thận nặng, nhưng anh vẫn tham gia nhóm nhảy Big Toe, đạt nhiều giải. Khi phải nằm trên giường bệnh, anh đã tâm sự: “Trên đời này điều tôi sợ nhất không phải cái chết mà là một ngày nào đó không còn được nhảy trên đường phố, trên sân khấu. Tôi mới 22 tuổi, tôi còn những khát khoa, dự định trong đời mà chưa thực hiện được. Được sống bây giờ là một ước mơ xa tầm với. Nhưng thay vì chán nản, tôi sẽ sống hết mình với quãng thời gian còn lại”. Những con người biết vượt lên số phận, không chỉ để tồn tại mà còn có ích cho đời như nhân vật Hoa Đức Công trong bản tin trên cảu báo Tuổi trẻ 26/02/2014 đã gợi cho em những suy nghĩ gì?
Sắp xếp các câu sau đây để có đoạn văn hợp lý: A: đó là chiếc buồm hình vuông được treo trên những chiếc sào buộc vuông góc với cột buồm. B:bức tranh đầu tiên về chiếc buồm mà chúng ta biết đến có niên đại gần 8000 năm. C:loại buồm đơn giản này hiện nay vẫn còn được sử dụng. D:người ta phát hiện ra nó ở thung lũng sông Nin-ai câp
Cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ.Từ đó nêu suy nghĩ của anh/chị về những phẩm chất cần có của học sinh hiện nay. Mn giúp e voiiiii
Hòa tan hết 16g một oxit sắt vào dung dịch axit clohidric thu được 35,2g một muối sắt clorua . Hãy xác định công thức hóa học của oxit sắt .
Nêu cảm nhận của em về đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng
1 + 3x = 5 . Tìm x . Giusp mình với ạ
Hu hu các bạn giúp mình với ạ mình chuẩn bị nộp bài mà mãi chưa hoàn thành xong huhu giúp mình với
Cho đoạn trích: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả những lũ bán nước và lũ cướp nước. Câu 7: Viết một đoạn văn theo lối liệt kê nêu suy nghĩ của em về vấn đề gợi ra từ đoạn trích (khoảng 6-8 câu) có sử dụng mô hình liên kết: "từ...đến...".
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến