a. Tình yêu thương của người cha được thể hiện trong đoạn thơ thứ nhất bằng cách gọi con mình là những thứ tuyệt vời nhất có trong tự nhiên. Còn tình yêu thương người cha dành cho người con trong đoạn thơ thứ hai bằng cách cha dang rộng vòng tay để đón những bước chân đầu đời của con.
b. Nghệ thuật điệp cấu trúc : cha gọi con là ....
- Tác dụng : nhấn mạnh cách gọi đầy yêu thương , trìu mến của người cha. Qua đó cho thấy tình yêu thương sâu đậm của người cha đối với con mình.
c. Hai đoạn thơ gợi cho em về giá trị cao quý của cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người. Ai trong chúng ta cũng có những cội nguồn sinh dưỡng riêng của chính mình . Chúng ta cần trân quý và cảm thấy biết ơn đối với những điều tuyệt vời và thiêng liêng ấy . Chúng ta cần biết rằng, để có được sự sống của mình trên cõi đời, cha mẹ đã phải vất vả mang nặng đẻ đau . Không những vậy, họ còn phải bươn trải rất nhiều, làm lụng rất vất vả để kiếm tiền nuôi nấng con cái của mình lên người . Thấu hiểu điều này, phận làm con cần yêu quý và kính trọng cha mẹ . Ta cần có trách nhiệm ngoan ngoãn, vâng lời và làm cha mẹ vui lòng . Đó cũng chính là bổn phận mà mỗi người con luôn phải ghi nhớ.