Dù ta không có ưu thế được như nhiều người khác, cho dù ta sống trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy bung nở rực rỡ, phô hết ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời, hãy luôn nuôi dưỡng tâm hồn con người và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Thông điệp cuối cùng mà câu noiemang đến cho người đọc chính là ý nghĩa của hai từ “sứ mệnh” đối với mỗi con người, với triết lý “sống như một đời hoa”. Vì rằng, mỗi con người đều giống như mỗi đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông hoa nở sớm và những bông hoa nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được trưng bày ở nơi sang trọng, cũng có những đóa hoa đơn sắc lặng lẽ kết thúc đời hoa bên lề đường. Nhưng, sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù ta không có ưu thế được như nhiều người khác, cho dù ta được đặt ở bất cứ nơi đâu thì cũng hãy bung nở rực rỡ, phô hết ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. Làm sao để mọi người đều hiểu được sứ mệnh của con người là sống với nụ cười trên môi, để những người xung quanh mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Muốn vậy thì hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.
Có những điều thật giản dị, cũng có những điều lớn lao. Giản dị như việc chỉ ra: hãy biết yêu thương những điều nhỏ bé, như là một lá cỏ, một nhành cây, để ta đừng bao giờ đánh mất tâm hồn biết rung động trước vẻ đẹp của mỗi một sinh vật bé nhỏ đang cùng hiện diện trong cuộc sống này. Cho đến những điều to tát của con người, như mong mỏi tất cả cần hãy mở lòng ra, dành tình yêu thương cho những người đã sống một cuộc đời không được yêu thương, hãy đừng ngần ngại đưa bàn tay cho những người đã chịu nhiều khổ đau bất hạn