1 Vì người anh trai luôn đối xử không tốt với em nhưng ngược lại cô em gái đó lại luôn danh thứ tình cảm đặc biệt nhất cho anh trai. Và bức tranh đã chứng minh cho điều đó
2 Đó là lòng nhân hậu và tình thương luôn đem lại những điều tốt đẹp nhất. Và con muốn nói một điều: nghệ thuật có sức lay động sâu xa đến tâm hồn con người, tâm hồn có thể cải tạo tâm hồn.
3. Em có thiện cảm nhất với cô em gái.Bởi em có một lòng nhân hâu bao la. Dù phải chịu sự ghẻ lạnh của người anh nhưng Kiều Phương luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh. Và bức tranh mà cô em gái đã vẽ bằng cả tâm hồn của mình đã chứng minh tất cả. Và tấm lòng nhân hậu của em đã làm thay đổi tâm hồn băng giá của người anh trai.
4. Lòng nhân hậu là một thứ sức mạnh rất to lớn. Vậy lòng nhân hậu là gì?. Lòng nhân hậu tức là tấm lòng yêu thương, luôn chia sẻ cảm thông với những người xung quanh. Người có tấm lòng nhân hậu luôn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Con người chúng ta ai cũng cần có một tấm lòng nhân hậu. Nó giúp cho mối quan hệ giữa con người với con người được gần với nhau hơn. Tấm lòng nhân hậu vơi đi phần nào khó khăn của người đang gặp hoạn nạn. Người có tấm lòng nhân hậu luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Tấm lòng nhân hậu, giúp cho những người lầm đường lạc lối có thể quay trở về với con đường lương thiện, về với cái tốt. Khi có lòng nhân hậu thì chúng ta có thể thay đổi tâm hồn băng giá của con người.
MONG BẠN SẼ VOTE CHO MÌNH 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT!!!!!
CHÚC BẠN HỌC TỐT :))))))))))))))))))0