hướng dẫn trả lời chi tiết nha vote 5* + cảm ơn + trả lời hay nhất
Bài 2 . Xác định và nêu rõ công dụng của các trạng ngữ trong các câu văn sau đây : a) Trưa , bà lủi thủi xách giỏ về . Chiều , bà lại tới . Sự lặp đi lặp lại ấy dai dẳng đến nỗi tôi không chỉu nổi . b) Giữa cồn cát nóng , xuất hiện lạ lùng một nhánh hoa xương rồng rực rỡ như như một vầng mặt trời nhỏ kiêu hãnh Bài 3 . Những trạng ngữ được tách thành câu riêng dưới đây có tác dụng như thế nào ? a) Tôi tự đi đến trường . Từ khi tôi bắt đầu học lớp Hai ( câu thứ hai là trạng ngữ nha ) b) Cái đầu Trạch Văn Đoành không húi như đầu của chúng ta. Một lối riêng. Hắn gọi là mốt tiền văn minh, hậu nhà sư. Đằng trước có mấy món tóc dài để chải lật lên. Đằng sau cạo nhẵn thin như quả bưởi. Cho nó sạch. ( hai câu '' một lối riêng và cho nó sạch là trạng ngữ '' c) Ông đến để tìm sự ấm áp . Trong trái tim ( trong trái tim là trạng ngữ )
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ (Fe3O4) bằng cách dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. a) Viết PTHH. b) Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc để điều chế được 2,32 g oxit sắt từ
Tìm m để biểu thức f(x) sau luôn dương f(x) = 3x^2 + 2(m-1)x
Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Qua trung điểm D của cạnh BC kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc BAC, cắt các đường thẳng AB và AC lần lượt tại H và K. Chứng minh: a) Tam giác HAK cân. c) Tính độ dài các đoạn thẳng AH và BH, biết AB = 9 cm, AC = 12cm. b) BH = CK. Các bạn giải giúp mình bài này với ( có vẽ hình và làm đầy đủ tất cả các câu). Cảm ơn các bạn rất nhiều <3.
Năm năm trước anh hơn em 6 tuổi. Sau 17 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?
1. Tại sao quân Hà Nội ở triều đình dông mà vẫn không thắng được giặc ?
Làm hộ tớ bài 50 nhé trình bày rõ nhé
giúp mik vs Cho ∆ABC vuông tại A, AB = 6dm, AC = 8dm. Các đường phân giác trong và ngoài của góc B cắt AC ở M và N. Tính AM, AN.
Đọc đv sau và trả lời câu hỏi ở dưới. Anh thanh niên đỏ mặt, rõ ràng luống cuống: -Vâng,mời bác và cô lên chơi. Nhà cháu kia. Lên cái bậc tam cấp kia,trên đấy có cái nhà đấy. nước sôi đã có sẵn,nhưng cháu về trước một tí. Bác và cô lên ngay nhé. Nói xong, anh chạy vụt đi, cũng tất tả như khi đến. -Bác và cô lên với anh ấy một tí. Thế nào bác cũng thích vẽ anh ta,- Người lái xe lại nói. Họa sĩ nghĩ thầm: " Khác tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước, dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn". Ông rất ngạc nhiên khi bước lên bậc thang bằng đất, thấy người con trai đang hái hoa. ( Nguyễn Thành Long )
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến