Buổi học cuối cùng này chính là buổi học cuối cùng môn tiếng Pháp ở vùng An-dát bị quân Phổ chiếm đóng và hình ảnh cảm động của thầy Ha-men. Thầy Ha - men là một người thầy dạy học tiếng pháp ở một ngôi trường nhỏ ở An - dat. nhưng do bị quân Phổ chiếm nên từ nay về sau, thầy Ha - men sẽ không còn được dạy tiếng Pháp nữa, và các học sinh của thầy cũng vậy. Nhờ đó mà cậu bé Phrang, lúc đầu là một cậu bé ham chơi và lười học, đã hiểu ra ý nghĩa của việc học tiếng Pháp. Khi thầy Ha - men dạy tiếng Pháp vào buổi học tiếng đất mẹ cuối cùng, cậu bé dường như hiểu rõ mọi thứ thầy giảng và không còn thấy khó hiểu nữa.