Trong việc làm và quan hệ với mọi người, tôi đã học tập được từ Bác- vị cha già kính yêu của dân tộc rất nhiều điều ý nghĩa. Trong việc làm, tôi đã học được từ Bác đức tính cẩn thận, kiên trì, không nên vội vàng dễ hỏng việc. Trong bất cứ công việc gì, tôi đều xem xét kĩ rồi mới làm cẩn thận và tôi còn biết sử dụng hợp lí thời gian của mình. Những lúc rảnh rỗi, tôi chở em gái đến trung tâm tình nguyện và chăm sóc họ như người thân. Và cũng từ Bác, tôi biết trong quan hệ giao tiếp với mọi người chúng ta nên từ tốn, ngay thẳng, hòa đồng với mọi người bởi :"lời nói chẳng mất tiền mua". Như vậy, từ trong việc làm và quan hệ với mọi người tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích!