hãy lập CTHH của hợp chất bt: a) %N=30,34; %O=65,56% biết tỉ khối của hợp chất so vs hidro là 23 b) %Fe=70% và %O=30%

Các câu hỏi liên quan

VII. Change these sentences into passive voice 1. She bought her watch at the shop. 2. They built the house in 1990 3. We did the exercises well last week. 4. The students sent the letters the day before yesterday. 5. He learnt all his lessons two week ago. 6. Nguyen Du wrote Truyen Kieu. 7. Daisy washed all the dishes last night. 8. Do they speak English in Canada? 9. He drinks coffee every day. 10. Students used to wear uniform. VIII. Read the passage carefully then answer the questions. HUE TEMPLE OF LETERATURE. In Hue, the Temple of Literature is located on the bank of the Huong river, to the West the Citadel, just 1 kilometer from Linh Mu Pagoda. Hue Temple of Literature was built in 1908 during the reign of Emperor Gia Long, the top of a hill. Over the years afterwards, the temple has gone through several major restoration works. The remaining of the complex consists of about 50 architectural works, the biggest of which is the worhipping hall of Confucius. After going past the main gate, we would see several small houses where King and mandarins would stop by to prepare their costumes before going inside to attend ceremony. At the front there are two rows of 32 stone tablets bearing the manes of 239 successful candidates in National Examinations organised through the Nguyen Dynasty. Although the monument has been damaged during the war, the main temple and especially Doctors’ stone tablets still remain. Today people visiting the Temple of Literature can see a unique symbol of Vietnam educational system during the feudal times. 1. Where is Hue Temple of Literature? 2. When and by whom was it built? 3. What is the biggest architectural work in Hue Temple of Literature? 4. How many stone tablets are there? And how many names do they hold? 5. What is the importance of Hue Temple of Literature?

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang.Chàng vốn khẳng khái nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực. Trong làng trước có một ngôi đền linh ứng lắm. Cuối đời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạnh có viên Bách hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, họ sợ thay cho Tử Văn, nhưng chàng vung tay không cần gì cả. ........... Than ôi! Người ta vẫn nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm? Ngô Tử Văn là một anh chàng áo vải. Vì cứng cỏi cho nên dám đốt cháy đền tà, chống lại yêu ma, làm một việc hơn cả thần và người. Bởi thế được nổi tiếng và được giữ chức vị ở Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi. (Chuyện Chức Phán sự đền Tản Viên, SGK Ngữ văn 10,Tập II, NXBGD 2006) 1/ Văn bản trên được viết theo thể loại nào? 2/ Nêu nội dung chính của văn bản? 3/ Các từ ngữ “tức giận, tắm gội sạch sẽ, khấn trời, châm lửa đốt đền” đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc thể hiện tính cách của nhân vật Ngô Tử Văn? 4/ Qua văn bản, nhà văn Nguyễn Dữ tỏ thái độ, tình cảm như thế nào với nhân vật Ngô Tử Văn? 5/ Ngày nay, kiểu nhân vật như Ngô Tử Văn có cần thiết cho đời sống chúng ta không? Vì sao? - Các anh chị tiền bối giúp em với ạaaa