Những ngày đi học của học sinh thật yên bình lằm sao. Tiếng lá xào sạc bỗng nhiên có 1 tiếng chuông reng rất to báo hiệu đã đến giớ ra chơi. Học sinh các lớp ai ai cũng chạy ùa ra sân chơi.
Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên ồn ào và náo động. Cũng có những học sinh ở trong lớp làm bài và tán chuyện với nhau. Những học sinh ở sân thì thường ngồi ở gốc cây trò chuyện. Cúng có những học sinh xuống sân thể dục để chuẩn bị học thể dục sau giờ ra chơi. Các trò chơi được bày ra rất nhanh như đá cầu, nhảy dây,.... Ở đâu đó cũng có những nhóm tụ lại ngồi học bài chung. Âm thanh thật ồn ào cùng những tiếng cười, tiếng la hét, cái vã,.... Không khí thật nhộn nhịp và vui nhộn. Sau giờ ra chơi thì sân trường lại im ắng trở lại, bây giờ chỉ còn những tiếng giảng bài của thầy cô và tiếng chạy bộ của những học sinh học thể dục. Có những chú chim sà xuống và đậu giữa sân trường ăn vài vụn bánh mì.
Sau những buổi ra chơi như thế này em cảm thấy khỏe khoắn và tràng đầy tinh thần để tiếp tục tiết học sau.
Chúc bạn học tốt ! :>>>>>>>>>>