đây ạ!!! e tham khảo nhé!!:33
Bài thơ “nóng hổi” được in trên Báo Tân Trào số gần đây nhất có đoạn”:
“Tháng ba dài hơn chiếc đòn gánh
Thung thăng làng quẩy nắng ra đồng
Trẻ con phố về chơi với đất
Cây khế vườn đủng đỉnh tím vào bông
Bên khóm hồng cần mẫn vài chú ong
Chẳng hay biết phố phường đang nhao nhác
Cả nước gồng mình lên “chống dịch như chống giặc”
Chuyện cách ly, khẩu trang, chữa trị, uống ăn…”.
Tác giả Hồ Ngọc Diệp sáng tác bài thơ “Giặc dịch vây không cản được chân em” có đoạn:
“Không đến lớp, lòng em bâng khuâng
Phải giảng bài nhờ đến những dòng trực tuyến
Đến với học sinh như cùng chung trận chiến
Từng giờ, từng giờ, bao xao xuyến, xốn xang
Hỡi em người thầy giáo nhân dân
Trận tuyến hôm nay em là người chiến sỹ
Bao học sinh vẫn trưởng khôn trí tuệ
Giặc dịch vây, không cản được chân em”.