Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời – Đất Như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn Người mong con mòn mỏi chắc không ai ngoài mẹ. (Ngày xưa có mẹ - Thanh Nguyên) Tình mẹ quả thật rất thiêng liêng. Hãy viết đoạn văn (từ 6 đến 8 dòng). Nêu cảm nhận của em về tình cảm của người mẹ dành cho mình.
Cho biểu thức A=(2x/x-3-3x ²+3/x ²-9+x/x+3).x+3/x-1 Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định
(x+11):(x+2)=1 mình sẽ vote trả lời hay nhất
lm giúp mik bài 4 và 5 vs ạ (mik c.mơn)
giải hộ mình vơi minh đâng cần gấp
Làm hộ mình bài này với nhé nếu thấy mờ thì Phóng to lên nha
m.n giúp mình vs mình đang cần gấp lắm cảm ơn m.n nhiều lắm mình sẻ tim + 5 sao
Trên tia Ox, lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm. a) Viết tên hai tia đối nhau gốc B, hai tia trùng nhau gốc A. b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính MB.
2 người đi bộ ở hai địa điểm cách nhau 7km đi để gặp nhau. Người thứ nhất mỗi giờ đi dc 6,6km,người thứ hai đi đc 7,2km nhưng lại dừng 3phút.hỏi sau bao lâu họ gặp nhau? Giúp mk vs,mk cần gấp.thanks nha
lm hộ vs nha ^^ rồi sẽ có ctlhn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến