Kết thúc truyện tác giả có lời bình Người ta vẫn nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm?
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
* Tham khảo nha !
Qua lời bình về sự cứng cỏi của mỗi người, chúng ta lại được học thêm về một định lý rất hay. Cứng quá thì sẽ gãy vì cái gì cũng hữu hạn, quá mức nó sẽ hư hỏng từ nặng đến nhẹ theo mức độ của nó. Với mỗi người, lời bình trên sẽ rất ý nghĩa nó đưa ra một lời khuyên đúng đắn về mặt vật chất lẫn tinh thần. Mang lại một quan điểm về sự kiên trì. Anh thanh niên trong cuộc sống hiện nay cũng thế, đừng quá cứng cỏi vì nó có thể sẽ gãy. Hãy sống một cách bình thường và nhẹ nhàng nhất.