@Meo_
Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những thói quen tốt và thói quen xấu. Nhưng nói đúng hơn, đại đa số thì thói quen xấu có rất rất nhiều và rất dễ học theo. Một ngày nọ, khi thấy có một người đàn ông đang hút thuốc nơi công cộng. Chao ôi ! Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu với hành động đó và cả cái mùi thuốc lá của chú. Tôi đã từ từ đi đến chỗ của chú ấy và nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên. Chú ơi ! Chú có thể không hút thuốc nơi công cộng được không ạ ! Vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân chú và mọi người xung quanh đấy !
*** Câu cầu khiến: gạch chân