Mọi người giải giúp em với đang kiểm tra
VIII. Write a letter to complain about the noise. 1. I / write / this letter / complain / noise from Apartment 3C 2. I / move into / Apartment 2C / November 1st 3. Since / I move in / my upstairs neighbors / play / stereo / loudly / night 4. I / ask / them / turn it down / several times already. 5. However , they / not stop / the noise yet. 6. I / be / a student / and / study / every night 7. I / fail / final exam / next month / unless / this noise / stop 8. please talk / my neighbors / and ask / turn down their stereo / 9:00 9. I / look forward / hear / you / and see / how / you / solve / problem / Sincerely / Lan ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Mọi ng ơi giúp mk câu b, c, d,với
Giúp với ah .ai làm hết đc vote 5* cho nhé
- Theo em, làm gì để học sinh, sinh viên hiện nay giữ vững lập trường và kiên định con đường cách mạng mà HCM đã chọn?
Giúp em với em vote 5 sao + trả lời hay nhất ạ em hết điểm để đặt môn nên em để tạm mong các anh chị giúp đỡ ạ
Mọi người giúp em câu này với ạ. Em cảm ơn rất nhiều
Giúp mình nhé mình đang cần gấp lắm rồi
Đề cương tìm hiểu Mĩ thuật 6 Tuần 23,24 - Hãy đặt một mẫu vật gồm 1 vật cao như chai, lọ, cái ca, cái phích… và một vật thấp như cái bát nhỏ, cái cốc, quả cam, quả cà chua… ? Đọc và tìm hiểu cách đặt mẫu trong bài 20 và cho biết cách đặt mẫu như thế nào là đúng? Hãy đặt mẫu theo gợi ý trong sách. ? Quan sát và nhận xét mẫu vật có cấu tạo như thế nào (mẫu có mấy đồ vật đó là những vật gì, mẫu nào đặt trước, mẫu nào đặt sau, mẫu nào cao hơn, cấu tạo cuả từng mẫu vật, độ đậm nhạt của mẫu) ? Em hãy cho biết các bước vẽ theo mẫu? ? Hãy vẽ vật mẫu được đặt trước mắt bằng chất liệu chì đen (Vẽ hình và đậm nhạt) làm cho mik nhé mik sẽ tick 5 sao ak
Nêu ý nghĩa của đoạn thơ: "Tổ quốc tôi vẫn tần tảo sớm trưa Mẹ dãi nắng cha dầm mưa hôm sớm Ôi yêu lắm trái tim Việt Nam to lớn Mãi mênh mang nhân hậu lại quật cường".
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến