MỜI BẠN THAM KHẢO NHA : Bạn của em được thành tích xuất sắc . Bạn em nhảy cẩn lên vui mừng sung sướng. Làm em cũng vui theo . Vì thời gian qua bạn hay đổ bệnh . Nằm giường nhiều nên thành tích học tập của bạn ấy luôn luôn bị giảm sút trầm trong . Bạn ấy cố gắng làm lại từ các bước cơ bản nhất và đã trở thành học sinh xuất sắc . Bạn ấy còn sếp hạng top 5 khối 6 trường em. Bạn ấy rất là vui vì nhưng nổ lực của mình đã được đền đáp . Em rất khâm phục bạn . Và rất tự hào về bạn ấy . Vì em không học bài kĩ và hay rong chơi nên thành tích học tập rất kém . Nhưng không vì thế mà em hanh ghét bạn . Trái lại em còn tự hào về bạn ấy sau đó lại thấy sấu hổ về bản thân mình . Ba mẹ của em nghe tin em thành tích kém . Bố mẹ em không giận dữ nhưng lại rất buồn về em . Bố mẹ khuyên em" không nên chơi bời nữa mà hãy chú tâm học hành con nhé " . Khi thấy bố mẹ không la em làm em rất vui . Bài học của bạn ấy em sẽ nhớ mãi, nhớ mãi . Các bạn nêu như thành tích học tập bị giảm sút giống như mình . Thì hãy đứng giậy và cố gắng trong học kì hai này nhé .
CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ ^-^