Học sinh ngày nay dường như đã quá chú tâm vào điện thoại, máy tính, ti vi mà quên đi cuộc sống thực của mình. Khi mạng xã hội ngày càng phát triển là lúc internet phủ sóng toàn cầu và thế giới ảo dần xâm lấn đời thực của con người. Hàng ngàn web được mở lên để con người có thể giao lưu, kết nối và trò chuyện bốn phương. Trong đó điển hình là Face book. Face book trở thành trang mạng phổ biến của con người. Một thế giới ảo ở đấy được lập ra với tỉ lệ số người tham gia gần bằng dân số thế giới. Có như vậy, chúng ta mới thấy sức ảnh hưởng rộng lớn của trang mạng này. Và đối tượng bị lôi cuốn, cám dỗ nhiều nhất là lứa tuổi học sinh. Học sinh cũng theo trào lưu đăng ảnh lên mạng, chỉnh ảnh sao cho có những tấm hình đẹp nhất. Không những thế, các bạn trẻ ấy còn tiếp cận rất nhanh với việc kết bạn bốn phương. Ai có thể đảm bảo rằng trong số những người bạn mà trẻ giao lưu, kết bạn không có người xấu? Nếu chẳng may các em gặp và giao du với người xấu thì chẳng phải các em sẽ bị lôi kéo, dụ dỗ, bị ảnh hưởng rất nhiều đó hay sao ? Chưa nói đến những hậu quả nghiêm trọng hơn thì mạng xã hội cũng tiêu tốn của các em khá nhiều thời gian. Và như vậy, học sinh dần lười học, ỷ lại và xa rời đời sống thực tế hơn. Có đôi khi, vì quá mải mê vào thế giới ảo mà các em quên mất rằng cuộc sống ngoài đời của chính mình vẫn còn tươi đẹp và đáng sống hơn biết bao. Vì thế, để phát triển, tiếp nhận văn minh mà không bị ảnh hưởng xấu, thiết nghĩ mỗi người học sinh phải thay đổi nhận thức, có thể dùng mạng xã hội nhưng dùng một cách phù hợp. Hãy coi đó là công cụ để hỗ trợ chứ đừng lạm dụng nó. Sống thật hơn và kết giao ngoài đời thực nhiều hơn đấy mới là cách để ta hòa nhập chứ không hề hòa tan.