Bài học Pháp văn cuối cùng của tôi!... Mà tôi mới biết viết tập toạng! Vậy là sẽ chẳng bao giờ được học nữa ư, phải dừng ở đó ư!...Giờ đây tôi tự giận mình biết mấy về thời gian bỏ phí, về những buổi trốn học đi bắt tổ chim hoặc trượt trên hồ. Những cuốn sách vừa nãy tôi còn chan ngắt đến thế, quyển ngữ pháp. quyển thánh sử của tôi giờ đây dừng như những người bạn cố tri mà tôi rất đau lòng phải giã từ.” ( An-phong-xơ-đô-đê, Buổi học cuối cùng) a, Đoạn văn nói về tâm trạng chú bé Phrăng trong hoàn cảnh nào? b, Nêu tâm trạng của chú bé Phrăng trong đoạn văn trên? c, Sau khi học truyện “Buổi học cuối cùng”, em tự rút ra cho mình bài học gì từ nhân vật Phrăng?

Các câu hỏi liên quan