C1. PTBĐ tự sự
C2.
- Thúy Kiều nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.
C3.
- Nguyễn Du dùng những từ ngữ rất đắt này để thể hiện tâm trạng của Kiều trong lúc quyết định trao duyên cho người em gái Thúy Vân: vừa đau xót khi chấp nhận xa gia đình, bán mình chuộc cha, vừa đau đớn dứt bỏ tình cảm với Kim Trọng. Kiều đã tin tưởng vào người em gái và mang ơn Thúy Vân sẽ giúp mình trong hoàn cảnh éo le này.
C4.
- Chuyện trao duyên lại cho Thúy Vân, mong Thúy Vân có thể thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.
C5.
- Thúy Kiều thuyết phục em nhờ vào lí lẽ :
+ Nhờ vào tuổi xuân của em
+ Nhờ vào tình máu mủ chị em
+ Dù đến chết Kiều vẫn ghi ơn em, biết ơn sự hi sinh của em.
C6.
- " Keo loan" là keo chế bằng máu của chim Loan,keo này có độ dính cao.
- " Tơ duyên" sợi tơ hồng ràng buộc đôi trai gái; chỉ tình yêu nam nữ, tình duyên vợ chồng.
- " Tình máu mủ" chỉ thân thiết, có cùng huyết thống
- " thịt nát xương mòn" nói đến cái chết
- " ngậm cười chin suối" dù có chết cũng thấy mãn nguyện.
C7.
- Kỉ vật được trao lại
+ chiếc vành
+ bức tờ mây
⇒ Những kỉ vật đó chứng minh tình yêu của Thúy Kiều - KIm Trọng
C8.
- đau xót, nát tan cõi lòng, tuyệt vọng bế tắc.
- Từ “của chung” kỷ vật trao thì đã thành của chung. Trao kỷ vật cho Vân nên những kỷ vật nay như thể Kim – Kiều – Vân.
- Duyên này chính mối tình giữa nàng và Kim Trọng. Mối tình này nàng chỉ nhờ Vân “giữ”, không hoàn toàn trao hẳn cho Vân.
C9.
- Vì mất đi tình yêu, mất đi hy vọng cuộc đời nàng giờ đây không còn ý nghĩa. Đau đớn hơn, Kiều lại là người chính tay dập tắt mối tình mới nhóm ấy. Vậy nên mới nhận mình là người bạc mệnh.
C10.
Thúy Kiều là một người phụ nữ " tài sắc vẹn toàn" nhưng lại chịu số phận bạc mệnh. Nàng đã phải bán mình chuộc cha nên phải cắt bỏ mối tình với chàng KIm. Nhưng nàng không muốn là người phụ chàng nên đã nhờ cậy người em gái của mình là Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng. Việc trao duyên lại không hề dễ dàng với nàng. Dù đã dứt lòng rồi nhưng khi nhắc đến chàng Kim, trao lại những kỉ vật tình yêu thì nàng thấy xót xa cho thân phận của mình, tan nát cõi lòng vì chính nàng đã dạp tắt mối tình mới nhóm đó. Bán mình để lấy một người mình không có tình cảm lại làm cho Kiều càng cảm thấy tuyệt vọng,bế tắc hơn bao giờ hết nhưng nàng không hề có cách nào khác. Thúy Kiều đã phải thốt lên " Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn". Thất được sự đau đớn tột cũng của người con gái ấy. Nguyễn Du đã khắc họa thành công tâm trạng nhân vật, để chúng ta như sống cùng nỗi đau, khóc cũng tiếng khóc của nàng.