Trường học đối với em như là một ngôi nhà thứ hai vậy, một nơi chan hòa sự nhiệt tình và thân thiện. Ngôi trường của em luôn rạo rực sắc màu với những dãy hoa nhiều màu và ấm áp với những tia nắng mặt trời vào mỗi buổi sáng. Nhưng vui vẻ và náo nhiệt nhất vẫn là sân trường vào giờ ra chơi, các bạn học sinh ùa ra khi nghe tiếng trống vang lên dập tắt đi sự yêu tĩnh, vắng lặng trước đó. Các bạn cùng chơi với nhau những trò chơi như: nhảy dây, đá cầu,... hoặc có những bạn ngồi trước băng ghế đá ăn quà bánh, căn tin thì nhộn nhịp không ngừng. Thật vui khi ngắm nhìn sân trường lúc ra chơi, thật rộn ràng, vui tươi và đầy ấp những tiếng cười đùa, chạy nhảy của học sinh. Cũng có khi có một số chuyện không vui, nhưng đó lại là kỉ niệm, là bài học cho mỗi người. Một hôm vào giờ ra chơi, do nô đùa chạy nhảy mà em đã bị té ngã, nhưng may mắn là chỉ bị trầy xước nhẹ, từ đó mẹ không cho em nô đùa vào giờ ra chơi nữa. Em đã cố gắng xin mẹ, nên em vẫn tiếp tục vui chơi với bạn bè giờ ra chơi. Khung cảnh của giờ ra chơi rất náo nhiệt như một hội hè, em vẫn rất thích giờ ra chơi nhất vì em được vui chơi cùng bạn bè ngay trong chính ngôi nhà thứ hai của em.