Sách như một người bạn, một báu vật không thể thiếu của con người (1). Những quyển sách nói về khoa học sẽ giúp chúng ta khám phá những vũ trụ bao la, vô tận mà chúng ta chưa đặt chân tới; biết được trong Trái Đất, có bao nhiêu nước, bao nhiêu dân (2).... Sách văn học giúp chúng ta hiểu được đời sống bên trong của mỗi người là hoàn toán khác nhau, những niềm vui, nỗi buồn và ý chí của họ qua từng giai đoạn (3). Những cuốn sách về xã hội giúp con người ta hiểu được cuộc sống của từng người trên thế giới, với từng nền kinh tế, văn hóa khác nhau(4). Sách còn giúp người đọc nhận ra chình mình, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người, không những thế, sách còn mở rộng những niềm khát vọng, những chân trời mới mẻ cho chúng ta(5).
____Học Tốt____