Những tưởng rằng chỉ có trong chiến tranh, mới có đổ máu, mới có những người lính hi sinh nhưng ngay cả trong thời bình, vấn có những người lính ngã xuống, dẫu ở hoàn cảnh nào đi nữa, hộ đều đáng được trân trọng và biết ơn. Họ ra đi khi tuổi đời còn trẻ, khi mà màu tóc vẫn còn xanh, khi mà còn biết bao mơ ước và hoài bão dang dở. Sư ra đi của họ khiến biết bao người cảm thấy xót xa, đau đớn. Đặc biệt là những người thân, những người gắn bó với họ. Sự ra đi ấy để lại trong lòng người dân biết bao nuối tiếc, bao xót thương. Dẫu không phải là nơi chiến trường cam go, họ hi sinh ngay giữa thời bình này khi mà trên vai vẫn khoác lên mình bộ cảnh phục. Họ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ! Một nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn cho xã hội, cho cuộc sống của mỗi người dân, cho giấc ngủ của những em thơ. Những người lính, họ đã nối gót cha anh, nối gót truyền thống vẻ vang của dân tộc. Những người dân trên đất nước Việt Nam ta sẽ mãi biết ơn vì những gì mà người lính ấy đã cống hiến, đồng thời tự hào về sự dũng cảm của họ. Họ trở về với đất mẹ, với sông núi để mang lại cuộc sống bình yên nơi đây. Ta chẳng thể nào quên được hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống khi truy đuổi một ổ nhóm đua xe, phi công của chiếc Su30-MK2 bị nạn cũng đã lâm nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ, sự hi sinh khi cứu dân trong lũ... và rất nhiều người khác nữa. Sự hi sinh của họ chỉ một mục đích duy nhất là vì sự an nguy của nhân dân và sự tồn vong của Tổ quốc.Cái chết của những người lính thời bình hôm nay thêm một lần nữa nhắc chúng ta biết sống vì khát vọng chân thành ấy thay vì chỉ biết toan lo vun vén cho những lăn tăn bé mọn quẩn quanh với riêng mình!
- câu mở rộng c-v ở thành phần chủ ngữ: Sư ra đi của họ khiến biết bao người cảm thấy xót xa, đau đớn.
- câu mở rộng C-V ở vị ngữ.: Sự hi sinh của họ chỉ một mục đích duy nhất là vì sự an nguy của nhân dân và sự tồn vong của Tổ quốc.