Chúng ta thường nói: thiên tài chỉ là 1%, còn 99% là mồ hôi và nước mắt. Đúng vậy, để có được thành công trong bất kì lĩnh vực nào trong cuộc sống, trong nghiên cứu khoa học,… con người cần có sự cố gắng, nỗ lực lao động rất nhiều. Không có sự thành công nào lại đến với chúng ta một cách dễ dàng. “Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng”.
Thành công là cả một nỗ lực, quá trình của sự hy sinh, đánh đổi nhiều thứ. Thành công không chỉ là điểm đến mà còn là cả quá trình đang đi
Nhiều người nói răng không có quá khứ thì cũng không có hiện tại. Câu nói đó hoàn toàn chính xác. Tôi thành công của hiện tại bây giờ thì không thể thiếu được sự chăm chỉ, cố gắng trong quá khứ.
Các bạn biết đây, tôi chàng trai xuất phát điểm từ hai bàn tay trắng để rồi bây giờ là một ông chủ tập đoàn lớn có tiếng ở trong tỉnh. Không phải tự nhiên mà tôi có được điều đó. Tôi cũng như bao người trẻ lập nghiệp khác đi lên từ hai bàn tay trắng, tham gia lao động nhiều để có được như ngày hôm nay. Nhiều người nói rằng tôi may mắn, tôi nhận được sự hậu thuẫn từ phía gia đình. Họ phủ nhận tài năng, thành quả mà tôi làm được. điều đó càng thôi thúc tôi phải thành công hơn nữa để cho họ nhìn nhận lại chính mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi lao đầu vào tìm hiểu nghiên cứu về kinh doanh, lúc đó tôi lao đầu vào học như vũ bão, làm nhiều thứ đến nỗi không có thời gian cho gia đình. Tôi cần cù, chăm chỉ siêng năng để có được thứ tôi ước mơ từ nhỏ.
Không hiểu vì sao lúc đó động lực nào giúp tôi có được sự nhiệt huyết như vậy. Đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn giật mình không vì mình đã cố gắng như thế nào để có được như ngày hôm nay.
Các bạn thấy đấy để thành công phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Không phải ai cũng dễ dàng có được vị trí, họ đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được thành công như ngày hôm nay.
Nếu chúng ta muốn có thành công thì một trong yếu tố quan trọng nhất là ta phải chăm chỉ học tập, làm việc,… thì mới có kết quả như mong muốn. Trong xã hội ngày nay, thế hệ trẻ có rất nhiều người đã thành công trong học tập, lao động, công tác trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là nhờ quá trình chăm chỉ học tập, lao động, nghiên cứu,… Nhưng cũng có không ít người vì quá ham chơi mà sa ngã vào các tệ nạn xã hội, nhiều người đã phải trả giá rất đắt cho sự lười biếng, không chăm chỉ học tập, lao động,.. của mình.
Có một điều tôi dám chắc chắn với các bạn rằng thành công sẽ đến với những con người chăm chỉ. Nếu bạn lười biếng, chỉ biết hưởng thụ thì thành công đó cũng chỉ là hư danh mà thôi. Còn trẻ hãy mạnh dạn khám phá bản thân, khám phá chính mình, theo đuổi những đam mê bất tận của bản thân.