Hà Nội- nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đối với em nơi đây không chỉ là quê hương mà Hà Nội còn là thủ đô của nước Việt Nam và là một thành phố đáng sống. Nơi đây được mệnh danh là thành phố của sự tự do và hạnh phúc. Và mỗi người nơi đây đều cảm nhận được điều đó. Ngày ngày mọi người thức dậy sớm, bắt đầu đi làm công việc. Con người nơi đây rất chăm chỉ ,chuyên cần. Họ đối với mọi người xung quanh rất thân thiện, cởi mở, đó là điều khiến cho khách du lịch đến thăm khó có thể quên Hà Nội. Bên cạnh sự đẹp đẽ của vùng đất và con người, Hà Nội còn là nơi có dòng ẩm thực lâu đời, đồ lưu niệm như: món phở bò, nón lá hay áo dài... Hà nội thật thật đẹp và em rất yêu thành phố yên bình này.