Đoạn văn có gì hay
Trăng ơi ...từ đâu đến?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ treo trước nhà.
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời
bài thơ nhân hóa vầng trăng, gọi trăng như gọi một con người, hỏi trăng như một con người, sử dụng phép so sánh, miêu tả để nói lên hình ảnh vầng trăng như những hình ảnh gần gũi với chúng ta hằng ngày quả chín, mắt cá, sâm chơi, quả bóng