1) Ngôi kể trong đoạn trích là ngôi thứ 3
2)
- Người đàn ông thứ nhất là một người tốt bụng giúp đỡ người khác.
+ Thứ hai là người có suy nghĩ phóng thoáng chia sẻ ngọn lửa cho người bạn
+ Thứ ba là người có suy nghĩ hẹp hòi,ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình
3)
Ý nghĩa hình ảnh lồng ấp là đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, đừng có suy nghĩ hẹp hòi mà phóng thoáng và giúp đỡ người khác
4)
Em đồng ý cách hành xử của người đàn ông thứ nhất.Vì người đàn ông thứ nhất có một trái tim nhân hậu biết nghĩ đến người khác.Mặc dù người đàn ông thứ hai cũng chia sẻ lửa nhưng chia sẻ lúc cần thiết thôi