người thân yêu nhất của em là một người bạn tên là thanh , em và bạn ấy quen nhau từ hồi lớp 3 và giờ chúng em đã lên lớp 5 . tuy thời gian rất ngắn nhưng chúng em quen nhau từ khi bạn ấy chuyển đến em đã được ngồi với bạn ấy ngay lần đâu tiên gặp . tuy có hơi ấp úng nhưng em vẫn cố để chào bạn ấy 1 câu .
- chào bạn , rất vui được gạp bạn , mong rằng thời gian tới 2 chúng ta có thể hợp tác .
bất ngờ là bạn ấy đap lạ là ok cảm ơn bạn nhiều .
tuy có hơi bất ngờ trước câu nói đó lần đầu tiên gạp 2 chúng em đã chơi với nhau rất thân thiết . đối với em bạn ấy như là mặ trăng còn em như mặt trời . mặt trang đi thì mặt trời xuất hiện cứ giống như buổi sáng chúng em gặp nhau rồi đến tối chúng em lại trào tạm biệt đi về nhà. bạn ấy thấy ai bị thương thì luôn giúp đỡ . bạn ấy như một bác sĩ thật sự vậy . thanh đối sử với các bạn và thầy cô rất tốt . tuy chúng em có hay cãi nhua nhưng là bạn tốt nên rất rễ mà bỏ qua.
em thấy mình còn rất nhiều điểm thua sa bạn ấy nhưn em sẽ cố gẵng . thanh , tớ sẽ ko thua cậu đâu.
phép ẩn dụ : thanh là người bạn tuyệt vời nhất
nhân hóa : mặt trang đi thì mặt trời xuất hiện cứ giống như buổi sáng chúng em gặp nhau rồi đến tối chúng em lại trào tạm biệt đi về nhà. bạn ấy thấy ai bị thương thì luôn giúp đỡ .
so sánh : bạn ấy như một bác sĩ thật sự vậy , bạn ấy như là mặ trăng còn em như mặt trời
Cho em ctlhn + 5* + cảm ơn nha !!!!!