mk cam đoan là mk ko chép mạng, nếu chép cho mk xin cái link
Bây giờ chúng ta vẫn bắt gặp những tiếng rao chào của các cô bé, cậu bé lang thang trên các con phố để đi bán hàng rong. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm của mọi người xung quanh. Sự thơ ơ đó dẫn đến các vấn đề rất phức tạp và khó khăn. Khi thấy người khó khăn, hoạn nạn chúng ta cần phải biết giúp đỡ, lúc đó sẽ tạo cho chúng ta một đức tính vô cùng tốt cho bản thân của chính chúng ta . Nếu bạn là cha mẹ sẽ giúp con cái hiểu rõ hơn về những vấn đề này, sợ thơ ơ của bạn sẽ làm con cái noi theo, chúng sẽ cho rằng sự thơ ơ này là đúng. Vậy là bạn đã tạo ra một tấm gương xấu cho con mình noi theo. Sự thơ ơ và vô cảm của mọi người sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nếu bạn đặt vị trí của mình vào đó bạn sẽ cảm thấy rất tủi thân. giống như câu chuyện cô bé bán diêm. Đó là một ví dụ cho sự thờ ơ của mọi người. Nếu chúng ta biết yêu thương lẫn nhau thì sự thờ ơ đó đâu còn. Liệu tình trạng này có được khắc phục?
CHÚC BN HỌC TỐT